Hình ảnh nắng nóng chưa từng thấy hơn 40 năm qua ở Hà Nội

06:29, 06/06/2017
|

Mặt đường bốc hơi ngùn ngụt, phố đi bộ vắng tanh, người đàn ông ghé vào đài phun nước làm mát mình... là những hình ảnh trong đợt nắng nóng kỷ lục hơn 40 năm qua tại thủ đô.

Thời điểm 13h trên đại lộ Thăng Long, mặt đường như bị nung chảy vì không khí nóng lên tới 45 độ C. 

Trong 3 ngày từ 2/6 đến 4/6, miền Bắc đón nhận đợt nắng nóng hơn 41 độ C. Số liệu nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng ở Hà Nội ghi nhận mức vượt kỷ lục hơn 40 năm qua. Mặt đường tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) như bốc hơi khi ở ngưỡng xấp xỉ 60 độ C. Ảnh: Tiến Tuấn.
Trong 3 ngày từ 2/6 đến 4/6, miền Bắc đón nhận đợt nắng nóng hơn 41 độ C. Số liệu nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng ở Hà Nội ghi nhận mức vượt kỷ lục hơn 40 năm qua. Mặt đường tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) như bốc hơi khi ở ngưỡng xấp xỉ 60 độ C. Ảnh: Tiến Tuấn.

 

Đại lộ Thăng Long lúc 14h ngày 4/6. Khi quan sát từ phía xa con đường dường như bị bao phủ trong một bầu không khí ẩm ướt, mặt đường xuất hiện nhiều vũng nước. Điều này bởi hiện tượng tạo nên “ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc”. Ảnh: Tiến Tuấn.
Đại lộ Thăng Long lúc 14h ngày 4/6. Khi quan sát từ phía xa con đường dường như bị bao phủ trong một bầu không khí ẩm ướt, mặt đường xuất hiện nhiều vũng nước. Điều này bởi hiện tượng tạo nên “ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc”. Ảnh: Tiến Tuấn.

 

Ra đường giữa trưa là một cực hình đối với nhiều người. Một cụ bà đạp xe trên phố Liễu Giai phải choàng khăn khổ lớn che nắng. Ảnh: Lê Hiếu.
Ra đường giữa trưa là một cực hình đối với nhiều người. Một cụ bà đạp xe trên phố Liễu Giai phải choàng khăn khổ lớn che nắng. Ảnh: Lê Hiếu.

 

"Ninja đường phố" xuất hiện tràn ngập. Đó là những phụ nữ mặc áo chống nắng phủ kín chỉ hở mắt, mũi. Ảnh: Tiến Tuấn.

 

Có người nhân dịp này được khoe
Có người nhân dịp này được khoe "đồ chơi" độc đáo. Ảnh chụp trên phố Ngô Quyền: Tiến Tuấn.

 

Anh Nguyễn Văn Sang (công nhân thi công một tòa nhà trên đường Trần Duy Hưng) phải dùng tán lá của cành cây bên đường để che nắng khi đi bộ về nghỉ trưa từ công trường. Ảnh: Quỳnh Trang.
Anh Nguyễn Văn Sang (công nhân thi công một tòa nhà trên đường Trần Duy Hưng) phải dùng tán lá của cành cây bên đường để che nắng khi đi bộ về nghỉ trưa từ công trường. Ảnh: Quỳnh Trang.

 

Mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt của một than niên khi gặt lúa dưới nắng nóng tại cánh đồng làng Ngọc Than (Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội). Ảnh: Việt Hùng.
Mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt của một than niên khi gặt lúa dưới nắng nóng tại cánh đồng làng Ngọc Than (Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội). Ảnh: Việt Hùng.

 

Hành khách đi xe buýt trốn nắng, chui tạm vào bóng râm phía sau nhà chờ xe trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Thế Đại.
Hành khách đi xe buýt trốn nắng, chui tạm vào bóng râm phía sau nhà chờ xe trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Thế Đại.

 

Phố đi bộ quanh hồ Gươm trong hai ngày cuối tuần mùng 3 và mùng 4/6 không bóng người qua lại. Ai ai cũng cố gắng thu mình trong bóng râm, trốn cái nắng như thiêu như đốt. Ảnh: Quỳnh Trang.
Phố đi bộ quanh hồ Gươm trong hai ngày cuối tuần mùng 3 và mùng 4/6 không bóng người qua lại. Ai ai cũng cố gắng thu mình trong bóng râm, trốn cái nắng như thiêu như đốt. Ảnh: Quỳnh Trang.

 

Giữa trưa nắng, một người đàn ông vốc nước trong đài phun vào khắp người để xoa dịu cái nóng lên tới hơn 40 độ C. Ảnh: Nam Nguyễn.
Giữa trưa nắng, một người đàn ông vốc nước trong đài phun vào khắp người để xoa dịu cái nóng lên tới hơn 40 độ C. Ảnh: Nam Nguyễn.

 

Thậm chí có người đàn ông nhảy vào đài nước để giải tỏa cơn nóng bỏng da bỏng thịt trên phố. Ảnh: Thành Thế Vinh.
Thậm chí có người đàn ông nhảy vào đài nước để giải tỏa cơn nóng bỏng da bỏng thịt trên phố. Ảnh: Thành Thế Vinh.

 

Trong bóng râm trên phố đường tầu (Phùng Hưng), một em nhỏ ngâm mình tắm mát trong chậu nước. Ảnh: Hiếu Trần.
Trong bóng râm trên phố đường tầu (Phùng Hưng), một em nhỏ ngâm mình tắm mát trong chậu nước. Ảnh: Hiếu Trần.

 

Những tấm rèm che lớn đã trở thành cứu cánh cho các cửa hàng kinh doanh trên mặt phố khi mặt trời rọi thẳng ánh nắng vào nhà. Ảnh: Thành Thế Vinh.
Những tấm rèm che lớn đã trở thành cứu cánh cho các cửa hàng kinh doanh trên mặt phố khi mặt trời rọi thẳng ánh nắng vào nhà. Ảnh: Thành Thế Vinh.

 

19h tại cầu Long Biên, thời điểm mà thường ngày phố phường đã lên đèn nhưng mặt trời vẫn như một quả cầu khổng lồ đổ lửa xuống thành phố. Ảnh: Tiến Tuấn.
19h tại cầu Long Biên, thời điểm mà thường ngày phố phường đã lên đèn nhưng mặt trời vẫn như một quả cầu khổng lồ đổ lửa xuống thành phố. Ảnh: Tiến Tuấn.

 

Ngoài những trung tâm bơi lội, hồ Tây trở thành điểm thu hút người dân nô nức ra bơi lội, tắm mát giải nhiệt vào mỗi chiều tối. Ảnh: Hiếu Trần.
Ngoài những trung tâm bơi lội, hồ Tây trở thành điểm thu hút người dân nô nức ra bơi lội, tắm mát giải nhiệt vào mỗi chiều tối. Ảnh: Hiếu Trần.

 

Chú chó được dịp sảng khoái trong làn nước mát bên hồ Tây. Ảnh: Hiếu Trần.
Chú chó được dịp sảng khoái trong làn nước mát bên hồ Tây. Ảnh: Hiếu Trần.

 Theo Tri thức trực tuyến

 


Ý kiến bạn đọc