Không thể tin được đây là những thứ "ngự" trong cơ thể người

18:39, 12/08/2017
|

Kéo, nấm hay thậm chí con gián vẫn còn sống là những thứ mà các bác sĩ đã gắp ra được từ cơ thể của một số người. Bạn có tin được không?

200 là số lượng viên sỏi các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Guanji, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã lấy ra từ túi mật và gan của một người phụ nữ 45 tuổi tên là Chen, trong đó có những viên có kích thước to bằng quả trứng. (Nguồn Oddee)
200 là số lượng viên sỏi các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Guanji, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã lấy ra từ túi mật và gan của một người phụ nữ 45 tuổi tên là Chen, trong đó có những viên có kích thước to bằng quả trứng. (Nguồn Oddee)

 

Phải mất tới 6 tiếng đồng hồ, các bác sĩ mới có thể lấy hết số lượng sỏi này ra khỏi cơ thể cô Chen. (Nguồn Oddee)
Phải mất tới 6 tiếng đồng hồ, các bác sĩ mới có thể lấy hết số lượng sỏi này ra khỏi cơ thể cô Chen. (Nguồn Oddee)

 

27 là số kính áp tròng được các bác sĩ tại bệnh viện Solihull tại hạt West Midlands (Anh) gắp ra từ mắt của một người phụ nữ 67 tuổi. Được biết, bệnh nhân này đã sử dụng kính áp tròng liên tục hàng tháng trong vòng 35 năm. (Nguồn Oddee)
27 là số kính áp tròng được các bác sĩ tại bệnh viện Solihull tại hạt West Midlands (Anh) gắp ra từ mắt của một người phụ nữ 67 tuổi. Được biết, bệnh nhân này đã sử dụng kính áp tròng liên tục hàng tháng trong vòng 35 năm. (Nguồn Oddee)

 

Năm 2016, các bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện ở huyện Gurdaspur (Bắc Ấn Độ) đã lấy ra 40 con dao kim loại từ bụng một người đàn ông 42 tuổi không rõ danh tính. Được biết, anh ta đã nuốt đủ loại dao từ dao xếp, dao cũ, dao gỉ sét trong vòng hai tháng. (Nguồn Oddee)
Năm 2016, các bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện ở huyện Gurdaspur (Bắc Ấn Độ) đã lấy ra 40 con dao kim loại từ bụng một người đàn ông 42 tuổi không rõ danh tính. Được biết, anh ta đã nuốt đủ loại dao từ dao xếp, dao cũ, dao gỉ sét trong vòng hai tháng. (Nguồn Oddee)

 

Hi hữu không kém khi các bác sĩ đã lấy ra một cơ số cây nấm, trong đó có những cây cao tới 7cm từ ruột một người phụ nữ 50 tuổi. Người phụ nữ này cho biết cô thường ăn nấm trực tiếp mà không ngâm nước và nhai chúng qua loa. (Nguồn Oddee)
Hi hữu không kém khi các bác sĩ đã lấy ra một cơ số cây nấm, trong đó có những cây cao tới 7cm từ ruột một người phụ nữ 50 tuổi. Người phụ nữ này cho biết cô thường ăn nấm trực tiếp mà không ngâm nước và nhai chúng qua loa. (Nguồn Oddee)

 

Một người đàn ông 45 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, hạ đường huyết và đau bụng dữ dội do nhét hai chú cách trạch vào...hậu môn và không may, một chú cá đã bơi ngược lên ruột của anh ta. (Nguồn Oddee)
Một người đàn ông 45 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, hạ đường huyết và đau bụng dữ dội do nhét hai chú cách trạch vào...hậu môn và không may, một chú cá đã bơi ngược lên ruột của anh ta. (Nguồn Oddee)

 

Được biết, người đàn ông này làm việc điên khùng đó trong lúc say rượu và những chú cá đã ở trong cơ thể của anh ta hơn 24 giờ trước khi được các bác sĩ lấy ra. (Nguồn Oddee)
Được biết, người đàn ông này làm việc điên khùng đó trong lúc say rượu và những chú cá đã ở trong cơ thể của anh ta hơn 24 giờ trước khi được các bác sĩ lấy ra. (Nguồn Oddee)

 

Các bác sĩ tại Chennai (Ấn Độ) đã lấy ra một chú gián khỏi hộp sọ của một người phụ nữ tên Selvi và đoán xem, chú gián ấy vẫn còn sống! Được biết, cô Selvi đang thiếp ngủ thì chú gián bò vào mũi cô, ngay lập tức cô đã đến bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện chú gián đang nằm trong hộp sọ ở vị trí giữa hai mắt. (Nguồn Oddee)
Các bác sĩ tại Chennai (Ấn Độ) đã lấy ra một chú gián khỏi hộp sọ của một người phụ nữ tên Selvi và đoán xem, chú gián ấy vẫn còn sống! Được biết, cô Selvi đang thiếp ngủ thì chú gián bò vào mũi cô, ngay lập tức cô đã đến bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện chú gián đang nằm trong hộp sọ ở vị trí giữa hai mắt. (Nguồn Oddee)

 

Một người đàn ông đã sống gần 20 năm với một chiếc nắp bút nhựa trong phổi. Sự việc chỉ được phát hiện khi ông này bị ho ra máu và đến bệnh viện kiểm tra. (Nguồn Oddee)
Một người đàn ông đã sống gần 20 năm với một chiếc nắp bút nhựa trong phổi. Sự việc chỉ được phát hiện khi ông này bị ho ra máu và đến bệnh viện kiểm tra. (Nguồn Oddee)

 

Các bác sĩ đã để quên chiếc panh chuyên dùng để mổ trong bụng ông Ma Văn Nhật (Bắc Kạn) khi ông này bị tai nạn giao thông cách đây 18 năm. Sự việc chỉ được phát hiện khi gần đây ông bị một tai nạn và đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện trong bụng có một chiếc kéo dài 15cm. (Nguồn Oddee)
Các bác sĩ đã để quên chiếc panh chuyên dùng để mổ trong bụng ông Ma Văn Nhật (Bắc Kạn) khi ông này bị tai nạn giao thông cách đây 18 năm. Sự việc chỉ được phát hiện khi gần đây ông bị một tai nạn và đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện trong bụng có một chiếc kéo dài 15cm. (Nguồn Oddee)

 (theo kienthuc)


Ý kiến bạn đọc