Cát Phượng: "Tôi nợ Thái Hòa suốt đời"

07:38, 14/11/2017
|

(VnMedia) -  “Cảm ơn Thái Hòa vì đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều” – Cát Phượng chia sẻ tại chương trình phát sóng tối 13/11 trên HTV7.

“Lúc còn yêu mà khóc như hôm nay thì Thái Hòa xỉu rồi” - Phương Thanh nửa đùa nửa trách khi Cát Phượng nức nở nhìn lại cuộc hôn nhân đầu tiên. Hơn 20 năm trong nghề, Cát Phượng nức tiếng là một danh hài tài ba nhưng trong đời thường lại vô cùng bộc trực, dứt khoát. Với cô, cuộc sống chỉ có đen & trắng chứ chẳng thể tồn tại thứ màu mông lung “ngà ngà, xám xám”. Suy nghĩ đó đã đẩy hai tiếng “ly dị” qua miệng Cát Phượng rớt xuống người chồng trẻ nhẹ bâng nhưng cũng thật ám ảnh.

Thế nhưng, Cát Phượng không gai góc mới là điều lạ. Khi giấc mơ sân khấu vừa hé nở, Cát Phượng đã phải gánh nuôi 3 người em thơ đang ngụp lặn trong nợ nần gia đình. “Người ta vào nhà niêm phong cái muỗng, cái chén” - Cát Phượng rùng mình nhớ lại quá khứ khốn khó. Thương sự chịu khó và trải đời ấy, Cát Phượng đã được Phước Sang giao cho hàng loạt vai chính. “Cứ đến Tết là đợi anh Sang phát cho 2 triệu. Ảnh còn tặng thêm đôi giày, cái áo để anh em út ăn Tết” - Cát Phượng bùi ngùi kể.

Túng thiếu quà đỗi, Cát Phượng phải nhờ căn gác bé cùng Minh Nhí & Lý Hải. Mỗi tối, họ vô tư ngủ cùng nhau trên một chiếc giường khiến chủ nhà nhiều phen hoảng hốt. Đến giờ, Cát Phượng vẫn mang ơn Phước Sang, Minh Nhí và cả Việt Hương đã giúp đỡ mình. Cái nghèo gắn kết tình thân nhưng cũng vô tình chai mài vỏ bọc nhám quanh tâm hồn cô.

Hào quang cho Cát Phượng khán giả nhưng lấy đi hạnh phúc lứa đôi khi đẩy vợ chồng vào khoảng chênh của danh phận và hơn cả là nỗi cô đơn tê tái. Sự đơn độc ấy lớn đến nỗi, Cát Phượng chẳng thể hiểu cho những tổn thương của một người đàn ông bị lép vế trước thành công của vợ. Ca sĩ Phương Thanh nói: “Thái Hòa nhỏ tuổi hơn, chưa có vị trí và cái gì bà cũng tự quyết nên bị mất đi nhuệ khí”. Thích người ít nói nhưng sự thinh lặng lại là nguyên nhân khiến Cát Phượng không tìm được tiếng nói chung với Thái Hòa. Bí bách trong mồ chôn hôn nhân, Thái Hòa đã tự giải thoát mình: “Viết đơn đi tôi ký”.

“Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh để giờ thương Bom không có mái ấm trọn vẹn” - Cát Phượng nấc nghẹn. Trong ngày cưới của Thái Hòa, bé Bom đã đến bên mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, ba Hòa cưới vợ rồi. Mẹ đừng cưới chồng con bơ vơ”. Yêu nhau 4 năm nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn, Thái Hòa - Cát Phượng từng là một cú sốc lớn trên diễn đàn văn nghệ thời điểm đó. Người ta đồn đoán Thái Hòa hay Cát Phượng đã ra tay kết liễu cuộc hôn nhân ấy.

 Sau ngần ấy năm, Cát Phượng thừa nhận mình đã sai vì võ đoán vội vàng để phải ân hận mãi mãi. Cô đau lắm, chua chát lắm khi tự tay gỡ gạc để nhìn lại những nhát quất bầm tím trong con tim mình. Kìm nén nỗi đau, Cát Phượng run rẩy: “Cảm ơn Thái Hòa vì đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều”.

Giờ đây, Cát Phượng vẫn còn rất thương Thái Hòa. Cô chia sẻ mình rất tự hào và hay khoe với con những thành công của Thái Hòa. Nữ nghệ sĩ vui vẻ đùa: “Nhờ tan vỡ với tôi mà bây giờ Thái Hòa mới được hạnh phúc.” Thế nhưng, đâu chỉ có Thái Hòa. Cát Phượng cũng đã tìm gặp được người đàn ông mà con trai cô nói: “Má lấy chú Tuấn đi chứ để không làm gì?”

Tại “Sau Ánh Hào Quang”, Cát Phượng bật khóc khi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Kiều Minh Tuấn. Vì lịch quay xa, nam diễn viên đã không thể ở bên cô lúc này. Vừa nghe giọng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn liền hỏi: “Nãy giờ quay mệt không? Bom ăn gì chưa?” khiến cả trường quay vỡ òa. Không những thế, anh còn gửi đến Cát Phượng một bó hoa xa cùng dòng chữ xa nhớ: “Tặng vợ của anh”. “Biết là em không thích hoa nhưng em cố gắng, 10 mấy ngày nữa là anh về rồi” - Kiều Minh Tuấn cất lời khiến Cát Phượng khóc trong hạnh phúc trực trào.

“Nếu đổ vỡ với Kiều Minh Tuấn, chắc chị sẽ đóng tim mình lại” - Cát Phượng thổ lộ cùng Trấn Thành. Thế nhưng, “có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu” - Vũ Thành An từng trầm ngâm về chữ tình như thế trong nhạc phẩm “Đời đá vàng”. Quả thật, Cát Phượng đã giẫm lên quá nhiều mảnh vỡ li ti, sắc nhọn và chảy máu trong suốt cuộc đời mình để giờ đây, cô yêu và được yêu trọn quả tim mình.

Hình ảnh chương trình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đình Cường

Ảnh: Lê Nhân


Ý kiến bạn đọc