Hữu Đằng không dám chọn đội của NSƯT Đức Hải vì sợ hát

06:18, 18/11/2017
|

(VnMedia) – Trong tập 1 Tiếu Lâm tứ Trụ, chàng spiderman Hữu Đằng đã khiến khán giả cười ngã nghiêng và làm cho sân khấu Tiếu Lâm Tứ Trụ “náo loạn” vì màn cạnh tranh quyết liệt của bốn vị sư phụ.

Hữu Đằng khiến khán giả không khỏi thích thú khi hóa thân thành anh chàng đóng thế ốm yếu, nhỏ bé, đánh nhau với chú bò sữa khổng lồ. Từng mảng miếng nhỏ trong tiết mục đều rất duyên dáng, hài hước tạo ra tiếng cười cho người xem.

Khi hỏi về cảm giác được cả bốn huấn luyện viên chọn mình, Hữu Đằng không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Lúc thi tôi chỉ tập trung vào tiết mục. Mỗi khi nghe khán giả cười, vỗ tay là tôi vui lắm rồi, chứ không quan sát được bốn vị sư phụ phản ứng thế nào. Lúc diễn xong mọi người ào lên bất ngờ, tôi cũng chưa biết chuyện gì và khi định hình lại thì cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn”.

Hữu Đằng tâm sự không chọn về đội Đức Hải vì sợ… hát. Tự nhận mức độ bản thân hát chưa đến 5/10 hay bị bạn bè trêu hát dở, trong khi đó hài Tạp kỹ sẽ đòi hỏi rất nhiều tài lẻ như: ca hát, nhảy múa… nên chàng trai trẻ không dám về đội của sư phụ Đức Hải. Đối với hài phái Tỉnh Queo, Hữu Đằng chia sẻ: “Tôi rất thần tượng cô Hồng Vân nhưng không thể bắt chước được nét diễn tỉnh queo của cô và bản thân tôi cũng như bạn bè nhận thấy thì tôi có nét diễn của thầy Minh Nhí nên quyết định về hài phái Hoạt Hình”. Hữu Đằng còn chia sẻ sư phụ Minh Nhí chính là thần tượng từ bé của anh.

Hữu Đằng khiến khán giả không khỏi thích thú khi hóa thân thành anh chàng đóng thế ốm yếu, nhỏ bé, đánh nhau với chú bò sữa khổng lồ.
Hữu Đằng khiến khán giả không khỏi thích thú khi hóa thân thành anh chàng đóng thế ốm yếu, nhỏ bé, đánh nhau với chú bò sữa khổng lồ.

 

Anh đã khiến cho sân khấu Tiếu Lâm Tứ Trụ “náo loạn” vì màn cạnh tranh quyết liệt của bốn vị sư phụ.
Anh đã khiến cho sân khấu Tiếu Lâm Tứ Trụ “náo loạn” vì màn cạnh tranh quyết liệt của bốn vị sư phụ.

 

Khi hỏi về cảm giác được cả bốn huấn luyện viên chọn mình, Hữu Đằng không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Khi hỏi về cảm giác được cả bốn huấn luyện viên chọn mình, Hữu Đằng không giấu nổi niềm hạnh phúc.

 

Hữu Đằng tâm sự không chọn về đội Đức Hải vì sợ… hát. Tự nhận mức độ bản thân hát chưa đến 5/10 hay bị bạn bè trêu hát dở.
Hữu Đằng tâm sự không chọn về đội Đức Hải vì sợ… hát. Tự nhận mức độ bản thân hát chưa đến 5/10 hay bị bạn bè trêu hát dở.

 

Niềm đam mê sân khấu của Hữu Đằng hình thành từ khi xem rất nhiều vở diễn của thần tượng là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Minh Nhí... và gia đình chính là động lực, chỗ dựa tinh thần cho anh theo đuổi con người nghệ thuật.
Niềm đam mê sân khấu của Hữu Đằng hình thành từ khi xem rất nhiều vở diễn của thần tượng là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Minh Nhí... và gia đình chính là động lực, chỗ dựa tinh thần cho anh theo đuổi con người nghệ thuật.

 

Trước khi đến với Tiếu Lâm Tứ Trụ, Hữu Đằng từng tham gia một số cuộc thi nhưng chưa thành công. Sau một năm đi phụ diễn, anh tự rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân và quyết định đi thi để xem khả năng của mình và tìm cơ hội đến gần với khán giả.
Trước khi đến với Tiếu Lâm Tứ Trụ, Hữu Đằng từng tham gia một số cuộc thi nhưng chưa thành công. Sau một năm đi phụ diễn, anh tự rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân và quyết định đi thi để xem khả năng của mình và tìm cơ hội đến gần với khán giả.

 

Anh tin rằng dưới sự huấn luyện, chỉ dạy của thầy Minh Nhí và luyện tập nghiêm túc cùng các đồng môn, anh sẽ giúp mang đến nhiều vở diễn thú vị, hài hước cho khán giả.
Anh tin rằng dưới sự huấn luyện, chỉ dạy của thầy Minh Nhí và luyện tập nghiêm túc cùng các đồng môn, anh sẽ giúp mang đến nhiều vở diễn thú vị, hài hước cho khán giả.

Chàng trai đang gây sốt tại Tiếu Lâm Tứ Trụ còn bật mí thói quen “kỳ lạ” chính là nói chuyện với... gương chiếu hậu. Anh chàng tiết lộ rằng có khi đang đi trên đường gặp ai nhìn vô gương chiếu hậu rồi nói, cười và có khi là khóc thì chẳng chạy đâu cho thoát chính là Hữu Đằng. Lý giải về thói quen “không đụng hàng” này, anh cho biết: “Vì trước khi chuẩn bị vào vai diễn nào là tôi hay suy nghĩ nhiều về nó, rồi tự tập biểu cảm, diễn xuất nên thành luôn thói quen luôn”.

Niềm đam mê sân khấu của Hữu Đằng hình thành từ khi xem rất nhiều vở diễn của thần tượng là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Minh Nhí... và gia đình chính là động lực, chỗ dựa tinh thần cho anh theo đuổi con người nghệ thuật.

Trước khi đến với Tiếu Lâm Tứ Trụ, Hữu Đằng từng tham gia một số cuộc thi nhưng chưa thành công. Sau một năm đi phụ diễn, anh tự rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân và quyết định đi thi để xem khả năng của mình và tìm cơ hội đến gần với khán giả.

Trên sân khấu Tiếu Lâm Tứ Trụ là một Hữu Đằng hoạt bát, dí dỏm với những mảng hài rất duyên thì bước ra khỏi ánh đèn là một chàng trai sâu sắc, tự lập và hiếu thảo. Ít ai biết rằng khi vừa bước chân xuống sân khấu, Hữu Đằng vội ôm chầm lấy mẹ, Hữu Đằng chia sẻ: “Gia đình tôi không khá giả nên khi quyết định làm gì đều nghĩ cho gia đình trước. Khi đi học, đi diễn, đi tập kịch, mẹ hay chuẩn bị cơm theo cho ăn. Còn nhớ lần đầu tiên đi diễn, tôi tự thêm tiền dành dụm vào tiền cát – xê rồi mở trước mặt ba mẹ để gia đình không phải lo nghĩ cho tôi”.

Sự cố gắng của anh được đền đáp khi cả bốn vị sư phụ đều hết lòng chiêu dụ anh về đội mình. Cái duyên thầy trò đã đưa Hữu Đằng về với hài phái Hoạt hình, anh tin rằng dưới sự huấn luyện, chỉ dạy của thầy Minh Nhí và luyện tập nghiêm túc cùng các đồng môn, anh sẽ giúp mang đến nhiều vở diễn thú vị, hài hước cho khán giả.

Đình Cường

Ảnh: Hoàng Khôi


Ý kiến bạn đọc