- “Gã khổng lồ” xứ Catalan gây bất ngờ khi giới thiệu tân binh Martin Braithwaite, được tăng cường cho giai đoạn cuối mùa giải từ CLB Leganes đang đứng áp chót bảng xếp hạng giải La Liga.
Cuối cùng ban tổ chức giải La Liga đã nhượng bộ, cho phépBarcelona chiêu mộ thêm cầu thủ dù thị trường chuyển nhượng mùa đông đã đóng cửa từ lâu. Tất cả xuất phát từ việc đội bóng này mất bộ đôi tiền đạo trụ cột vì chấn thương là Luis Suarez và Dembele.


Được biết, Barcelona đã phải bỏ ra 20 triệu Euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Martin Braithwaite và CLB Leganes. Tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng được kiểm tra sức khỏe, ký kết hợp đồng có thời hạn 4 năm và tham gia lễ ra mắt trên sân Nou Camp không một bóng người hôm qua (20/2).
Việc Barcelona gấp rút chiêu mộ một tiền đạo còn khá vô danh cho thấy đội bóng này thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng về nhân sự và không còn giải pháp nào tối ưu hơn.
Martin Braithwaite là cựu cầu thủ của CLB Middlesbrough. Mùa giải này, anh cùng CLB Leganes trải qua giai đoạn rất khó khăn khi đội bóng thi đấu bết bát và hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng giải La Liga.
Chính vì vậy, việc Martin Braithwaite được Barcelona “chấm” đã gây ra sự ngỡ ngàng cho nhiều người.
Phát biểu sau lễ ký kết, Martin Braithwaite cũng không tin anh có ngày được thi đấu cho Barcelona.
“Ban đầu khi Barcelona tiếp cận tôi rất ngạc nhiên. Giấc mơ của tôi cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi mong ngóng cơ hội được ra sân, thi đấu bên cạnh Lionel Messi – cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay”, Martin Braithwaite hồ hởi nói.
Martin Braithwaite hiện đã ghi được 6 bàn thắng tại giải La Liga, đóng góp vào 1/3 số bàn thắng của CLB Leganes. Chính vì vậy, đội bóng này không hề muốn Martin Braithwaite ra đi.
“Barcelona đang được hưởng lợi từ quyết định bất công của BTC giải La Liga. Còn CLB Leganes phải chịu thiệt thòi rất lớn”, chủ tịch Leganes nói.
Minh Quang