- Đội chủ nhà Napoli đang nóng lòng muốn thanh toán sòng phẳng “món nợ” với Barcelona ở mùa giải trước. Trong khi đó, Messi cùng các đồng đội cũng muốn vượt qua ác mộng trên đất Italia.
Rạng sáng mai (26/2), thày trò HLV Quique Setien sẽ phải hành quân tới Naples, Italia để làm khách của CLB Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Ngay trước ngày khởi hành tới đất nước hình chiếc ủng, BLĐ Barcelona không khỏi lo lắng khi nhận được thông báo toàn đội sẽ bị kiểm tra y tế bắt buộc, bất cứ thành viên nào có dấu hiệu sốt, ho, khó thở sẽ ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để kiểm tra có nhiễm COVID-19/nCoV hay không. Nếu có kết quả dương tính sẽ bị cách ly trong ít nhất 2 tuần.
Thi đấu trong tâm trạng nơm nớp lo sợ bệnh dịch, không rõ Barcelona có đủ thắp lên ngọn lửa tinh thần trong lần tái đấu với Napoli hay không. Đặc biệt trong bối cảnh, cơn ác mộng để thua trước AS Roma 2 mùa giải trước vẫn còn ám ảnh đội bóng này.
Bên cạnh lý do ngoài chuyên môn, Barcelona còn phải đối mặt với thử thách lớn khác khi Napoli đã dàn binh, bố trận để tiếp đón với mục tiêu trả món nợ để thua đội bóng xứ Catalan ở Champions League mùa trước.
Vào thời điểm này, “Gã khổng lồ” xứ Catalan có phong độ không tốt trên sân khách khi họ mới để thua 2 trận đấu trên sân của Valencia và Atl.Bilbao.
Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực đã trở lại với Barcelona khi HLV Quique Setien dường như đã bắt nhịp được với “nhịp đập” của đội chủ sân Nou Camp. Chiến lược gia này giúp Barcelona giành được 7 trận thắng trong 9 trận đấu đã qua. Từ chỗ bị Real Madrid bỏ cách 3 điểm, Barcelona đã đòi lại ngôi đầu La Liga và dẫn ngược đại kình địch 2 điểm, để tạo đà thuận lợi cho trận đấu với Napoli cũng như trận Siêu kinh điển ở vòng đấu tới với “kền kền trắng”.
Trong chuyến làm khách của Napoli, Barcelona tiếp tục không có sự phục vụ của 3 trụ cột là Luis Sủaez, Dembele và Alba. Do khủng hoảng hàng công, đội bóng này đã gấp rút xin BTC giải La Liga tuyển mộ cầu thủ còn khá vô danh Martin Braithwaite để tăng cường lực lượng cho giai đoạn cuối mùa giải tại La Liga.
Tân binh người Đan Mạch đã có màn ra mắt hoàn hảo khi đặt dấu giày trong 2 bàn thắng của Barcelona trước CLB Eibar. Đáng tiếc theo quy định, Martin Braithwaite sẽ không thể ra sân tại đấu trường Champions League.
Trong bối cảnh đó, niềm hy vọng của CĐV Barcelona chắc chắn sẽ tiếp tục đặt cả vào Lionel Messi. Danh thủ người Argentina đã chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi bàn cuối tuần qua bằng 4 bàn thắng vào lưới CLB Eibar. Messi một lần nữa đã thể hiện rõ đẳng cấp và khă năng săn bàn siêu việt của mình.
Trong bối cảnh phải làm khách tại “chảo lửa” San Paolo, Barcelona cần phải giữ sạch được mành lưới và kiếm lấy bàn thắng làm vốn để toan tính cho trận lượt về.
Với mục tiêu đó cùng tình cảnh nhân sự hiện tại, HLV Quique Setien nhiều khả năng sẽ giữ gần như y nguyên đội hình đã đánh bại Eibar. Theo đó, Vidal sẽ tiếp tục được đẩy lên đá tiền đạo cánh trái cùng với Griezmann và Messi.
Trong khi đó, do Rakitic có dấu hiệu chấn thương nên nhiều khả năng anh sẽ phải nhường chỗ cho De Jong ở tuyến giữa. Cầu thủ trẻ tuổi này sẽ sát cánh cùng với Busquet và Arthur.
Nhiệm vụ phong tỏa các chân sút của Napoli sẽ được giao cho cặp trung vệ Pique – Lenglet cùng Firpo và Semedo.
Với Napoli, đội bóng này cũng đang trải qua giai đoạn bất ổn khá tương đồng với Barcelona. Sau khi tiếp quản Napoli, HLV Gennaro Gattuso bất lực nhìn đội bóng thua 4 trong 6 trận đấu đầu tiên. Những tưởng vị thuyền trưởng mang biệt danh “máy ủi” này sẽ sớm phải ra đi thì bất ngờ Napoli khởi sắc trở lại.
Đội chủ sân San Paolo đã giành tới 6 trận thắng trong 7 trận đấu gần đây nhất. Trong hành trình ấn tượng đó, Napoli đánh bại cả 3 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Serie A là Juventus, Inter Milan và Lazio theo cách không thể thuyết phục hơn.
Về lực lượng, Napoli chỉ mất duy nhất Kevin Malcuit vì chấn thương. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên, Napoli tự tin sẽ khiến Barcelona phải ôm hận.
Đội hình dự kiến 2 đội:
Napoli: Ospina; Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal
Đức Tiến