- Thua trắng 0-2 trước tuyển Bỉ, “Sư tử” Anh đành phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải Nations League.
Ở lượt trận thứ 5 Nations League bảng A 2, trong khi Đan Mạch đánh bại Iceland với tỉ số 2-1 để leo lên vị trí thứ hai, thì tuyển Anh đã không thể tạo bất ngờ trước Bỉ.
![]() |
| Dries Mertens nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Bỉ |
Bước vào trận đấu này, cả Bỉ và Anh đều sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ và tập trung giành quyền kiểm soát trung tuyến. Lukaku và Harry Kane được giao đá trung phong.
Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi hai đội liên tục uy hiếp khung thành của nhau. Ngay phút thứ 10 của trận đấu, tuyển Bỉ đã vượt lên dẫn trước.
Trong pha tấn công trung lộ, Lukaku mớm bóng để Youri Tielemans dứt điểm rất căng. Bóng khẽ chạm chân Mings khiến thủ thành Pickford không thể cản phá.
Sau bàn thua, Anh dồn lên tấn công và tạo ra một số tình huống nguy hiểm, trong đó có cú đánh đầu của Harry Kane nhưng không thắng được thủ thành Thibaut Courtois và Lukaku!
Phút 24, tới lượt Bỉ phản công và trong pha tranh chấp với De Bruyne, D.Rice đã phạm lỗi với cầu thủ thuộc biên chế của Man City. Trên chấm đá phạt, De Bruyne bất ngờ không thực hiện mà để Dries Mertens có pha sút phạt đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Bỉ.
Sang hiệp 2, Anh dồn tổng lực lên tấn công trong khi Bỉ chủ động đá chậm, lùi sâu về phòng ngự, chờ cơ hội phản công.
Calvert-Lewin và Sancho cũng được ông Southgate tung vào sân, giúp Anh chơi đa dạng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút của “tam sư” đều bỏ lỡ và đành chấp nhận rời khỏi Nations League do chỉ đứng thứ 3 tại bảng A2 với 7 điểm, kém Bỉ và Đan Mạch lần lượt 5 và 3 điểm.
Đức Tiến




















