- Trước trận quyết đấu với Liverpool, HLV Mourinho tuyên bố đội bóng này không hề gặp phải cuộc khủng hoảng lực lượng như báo chí đưa tin.
Ông Mourinho cho rằng Liverpool đang giấu bài |
Tottenham và Liverpool đang chia sẻ ngôi đầu Ngoại hạng Anh khi cùng có 25 điểm sau 12 vòng đấu. “Spurs” xếp trên nhờ có chỉ số phụ tốt hơn. Chính vì vậy, cuộc so tài trên sân Anfield vào rạng sáng mai (17/12) sẽ quyết định ngôi đầu của giải đấu này.
Trước trận đấu, HLV Klopp tỏ ra lo lắng khi Liverpool mất một loạt trụ cột. Trong đó, Virgil van Dijk, Joe Gomez phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Diogo Jota mới gia nhập danh sách với chấn thương đầu gối, còn Matip khả năng ra sân chỉ là 50-50.
Trao đổi với báo chí, ông Mourinho không tin vào những phát ngôn của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.
“Theo tôi biết Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Roberton, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino,Mane...đều không bị chấn thương. Còn Matip thì tôi tin rằng cậu ấy sẽ ra sân ở trận đấu với Tottenham. Tổn thất lớn nhất của Liverpool chỉ là trường hợp của Van Dijk.
Nếu Liverpool đưa ra danh sách chấn thương kiểu như vậy, tôi cũng có thể dễ dàng lập ra một danh sách chấn thương cho Tottenham. Ví dụ nhé, Tottenham có 2 cầu thủ U16 chấn thương, 2 cầu thủ U21 gặp vấn đề về sức khỏe, 2 cầu thủ U23 chưa có thể lực tốt. Nhưng thực tế Lloris, Harry Kane, Son Heung Min, Lucas... có chấn thương không? Không hề có chuyện đó”, ông Mourinho nói với vẻ mỉa mai đối thủ.
Theo “người đặc biệt”, chấn thương rất bình thường trong bóng đá và là một phần của cuộc chơi mà các đội bóng cần phải tự “sống chung” để đạt được mục tiêu của mình.
MInh Quang