- “Hùm xám” Munich đã thanh toán sòng phẳng món nợ với Chelsea, sau khi đè bẹp đội chủ sân Stamford Bridge với tỉ số 3-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Năm 2012, Chelsea đã đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League để đoạt danh hiệu quý giá này ngay trước mũi “hùm xám”. 8 năm sau đại diện bóng đá Đức mới có cơ hội tái ngộ đối thủ.
Dù phải làm khách tại London nhưng Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn kình địch nhờ phong độ ổn định cùng dàn sao kinh nghiệm và bản lĩnh hơn CLB Chelsea.
Bước vào trận đấu này, Bayern Munich chỉ cắm Robert Lewandowski trên hàng công với sự hỗ trợ của bộ 3 Muller, Coman và Gnabry. Bên phía Chelsea, Giroud được giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công. Hỗ trợ cho cầu thủ người Pháp là bộ đôi Mason Mount và Ross Barkley.
Hai đội đã cùng nhau cống hiến cho khán giả hiệp đấu đầu tiên rất hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra. Trong đó, Bayern Munich vượt trội hơn với hàng loạt pha dứt điểm của Muller, Lewandowski, Gnabry. Đáng chú ý bóng đã 1 lần tìm tới xà ngang Chelsea sau cú đánh đầu của Muller.
Khán giả trên sân Stamford Bridge phải chờ tới hiệp 2 mới được chứng kiến bàn thắng của trận đấu. Phút 51, Cesar Azpilicueta trượt chân rất đáng trách, tạo điều kiện để Lewandowski và Gnabry phối hợp dẫn tới bàn thắng mở tỉ số của cầu thủ người Đức.
Có bàn mở tỉ số, Bayern Munich càng chơi càng hay, đẩy Chelsea vào thế chống đỡ vất vả. Chi 3 phút sau, Gnabry hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này bằng pha dứt điểm 1 chạm rất quyết đoán.
Tới lúc này, Chelsea buộc phải dồn lên tấn công hòng tìm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Bàn thắng chưa thấy đâu mà tới phút 76, lưới của Chelsea đã phải rung lên lần thứ 3 sau cú đệm bóng dễ dàng của Robert Lewandowski.
Trận thua tệ hại của Chelsea khép lại bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp sau khi M.Alonso phạm lỗi rất thô với Robert Lewandowski.
Giành chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân đối phương, Bayern Munich đã có màn báo thù ngọt ngào đồng thời chính thức đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League.
Đức Tiến