- Một chiếc máy bay chở 170 người của Ukraine đang trên đường đến Kiev đã bất ngờ gặp nạn, rơi ở gần thủ đô Tehran của Iran chỉ 3 phút sau khi vừa cất cánh. Tin đồn đang dấy lên về việc chiếc máy bay này đã bị bắn rơi sau khi một video clip được tung lên mạng cho thấy chiếc máy bay bốc cháy ngùn ngụt trước khi bị rơi.

Ông Ali Kashani – một phát ngôn viên của Sân bay Quốc tế Imam Khomeini cho hãng tin Fars biết, chiếc máy bay rơi ở khu vực quanh Parand, cách thủ đô Tehran chỉ khoảng 60km về phía tây nam. “Có dự đoán cho rằng, các vấn đề về lỗi kỹ thuật là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay nói trên”.
Tuy nhiên, các dữ liệu của chuyến bay cho thấy, chiếc máy bay 3 tuổi Boeing 737-800 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine đã đạt độ cao 2,4km và sau đó đột ngột biến mất.
Theo các nguồn tin báo chí, tất cả mọi người đi trên chiếc máy bay trên đều đã thiệt mạng.
Một đoạn clip chưa được xác định tính chính xác được phóng viên của BBC tại Iran - Ali Hashem đưa lên mạng cho thấy chiếc máy bay đã bốc cháy ngùn ngụt trên bầu trời tước khi đâm xuống đất và phát nổ lớn.
Một bức ảnh sau đó được công bố trên hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho thấy lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường với nhiều mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác gần đó. IRNA ước tính có khoảng 180 có mặt trên máy bay.
Các thông tin về chuyến bay cho thấy, chiếc máy bay trên đã cất cánh lúc 6.14 sáng theo giờ địa phương và đạt được độ cao 2,4km trước khi các dữ liệu đột ngột kết thúc.
Một đội điều tra đã có mặt tại hiện trường ở khu vực ngoại ô phía tây nam thủ đô Tehran, phát ngôn viên ngành hàng không Iran – ông Reza Jafarzadeh cho hay.
“Sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini, nó đã bị rơi giữa khu vực Parand và Shahriar”, ông Jafarzadeh cho hay. Theo ông này, một nhóm điều tra từ cơ quan hàng không quốc gia đã được cử đến khu vực hiện trường.
Hình ảnh ghi lại được từ hiện trường cho thấy, không ai có khả năng sống sót. Không có phần nào của máy bay còn nguyên vẹn và nhiều mảnh vỡ tóe tung tại hiện trường.
Vụ tai nạn máy bay nói trên xảy ra đúng vào thời điểm khu vực Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều năm. Mỹ và Iran đang đối đầu cực kỳ gay gắt. Iran vừa có cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Vì thế, có không ít người cho rằng, vụ tai nạn máy bay trên gây ra bởi một vụ bắn nhầm.
Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân của vụ rơi máy bay chưa được xác định. Có nguồn tin cho rằng, máy bay gặp nạn có thể do lỗi kỹ thuật.
Tình hình Trung Đông đang như “chảo lửa” sau khi xảy ra một vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hồi đầu tuần trước. Mỹ đã ngay lập tức trả đũa bằng việc phát động một cuộc không kích ở gần Sân bay Quốc tế ở thủ đô Baghdad, khiến Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran thiệt mạng. Đây được xem là mồi lửa châm ngòi cho cơn cuồng nộ của người Iran. Hàng ngàn người dân Iran đổ ra đường biểu tình chống Mỹ trong khi giới lãnh đạo Iran tung ra hàng loạt lời cảnh cáo về đòn trả thù của họ.
Cộng đồng quốc tế đang thực sự quan ngại viễn cảnh “chảo lửa” Trung Đông sẽ bùng cháy dữ dội, vượt ra khỏi tầm kiểm soát sau động thái của Mỹ. Không ít người cho rằng, Tổng thống Trump đã có quyết định sai lầm khi ra lệnh tấn công giết hại vị tướng có ảnh hưởng hàng đầu của Iran.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự. Một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran là ác mộng khiến bất kỳ ai cũng phải lo sợ bởi nó sẽ lan thành một cuộc chiến tranh khu vực khốc liệt và đẫm máu trong bối cảnh Trung Đông vốn luôn là khu vực chứa đầy bất ổn và nguy cơ.