- Dù không có tên trong danh sách xuất phát của đội U22 Brunei, thế nhưng Hoàng tử Faiq Bolkiah vẫn ra sân thi đấu trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
U22 Brunei đã phải nhận trận thua đậm 0-6 trước U22 Việt Nam trong ngày ra quân ở bảng B, môn bóng đá Nam SEA Games 30.

Trước trận đấu, Hoàng gia Brunei đã treo thưởng cực khủng lên tới 20 triệu đô la Brunei (tương đương 350 tỷ VNĐ) nếu U22 nước này cầm chân được “ngôi sao Vàng”.
Chưa hết sốc với mức thưởng “khủng” của Brunei, người hâm mộ được phen ngỡ ngàng khi Hoàng tử Faiq Bolkiah vốn không có tên trong đội hình xuất phát của U22 Brunei nhưng vẫn thi đấu ngay từ đầu trận. Anh chỉ rời sân sau hiệp 1 và không để lại dấu ấn nào trước U22 Việt Nam quá mạnh mẽ.
Được biết, Faiq Bolkiah là cầu thủ dự bị của đội trẻ Leicester City đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh và là niềm hy vọng của U22 Brunei tại SEA Games 30
HLV Park Hang Seo là một trong những người phát hiện ra điều bất thường trong đội hình của U22 Brunei. Ông đã phản ánh vấn đề này với ban tổ chức nhưng không có được câu trả lời thỏa đáng.
Đại diện ban tổ chức chỉ tiết lộ U22 Brunei xin đổi người vào phút chót và đã được chấp thuận. Đây là điều chưa từng xảy ra ở các giải đấu chính thức khi danh sách ra sân đã được chốt.
Nhiều người không khỏi tự hỏi liệu có phải Hoàng tử Brunei đã gây áp lực với ban tổ chức để tự ý xin vào sân thi đấu hay không?
Đức Tiến