- Nhà đương kim vô địch Champions League – Liverpool bất ngờ để thua với tỉ số 0-1 trước một Atl.Madrid chơi thực dụng, bản lĩnh và cực kỳ kinh nghiệm.
Sau chiến thắng 1-0 trước Norwich City ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, Liverpool tạm bỏ cách Man City tới 25 điểm! Tới lúc này có thể khẳng định chiếc cúp Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 khó thoát khỏi tay của thày trò ông Klopp.
Giờ là lúc Liverpool có thể dồn toàn lực cho Champions League, đấu trường họ đang là nhà đương kim vô địch, bằng chuyến làm khách trên sân của Atl.Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8.
Liverpool tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ 3 tấn công siêu việt Mane, Firmino và Salah. Trong khi đó, đội chủ nhà chơi với sơ đồ 4-4-2 cùng cặp tiền đạo Angel Correa và Alvaro Morata. Ông Simeone gây bất ngờ khi cất D.Costa dù cầu thủ này đã bình phục chấn thương.
Hiểu rõ sức mạnh hủy diệt của Liverpool nếu để đối thủ chơi đúng với sở trường của mình, Atl.Madrid chủ động chơi áp sát ngay từ đầu trận, không để hở ra bất cứ khoảng trống nào cho “The Kop” phối hợp.
Mọi chuyện càng trở nên thuận lợi khi ngay phút thứ tư của trận đấu Saul Niguez đã ghi bàn cho Atl.Madrid, sau khi bóng bật chân của Fabinho tới đúng vị trí của cầu thủ này. Với cú đệm bóng cận thành, Niguez đã đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0.
Có bàn dẫn trước, Atl.Madrid càng có lý do theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trong khi đó, Liverpool buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công.
Thống kê cho thấy Liverpool có thời điểm sở hữu thời gian kiểm soát bóng lên tới hơn 70% nhưng điều đó không đồng nghĩa với số cơ hội và bàn thắng có được. “The Kop” không có phương án hữu hiệu tiếp cận khung thành Atl.Madrid trước hàng thủ chơi kỷ luật và kín kẽ.
Thậm chí nếu hàng thủ Liverpool không chơi tỉnh táo thời gian sau đó họ còn phải nhận thêm bàn thua sau khi Morata không thắng được Becker ở phút 26.
Sang hiệp 2, ông Klopp lần lượt rút Mane, Salah và tung Origi và Chamberlain vào sân để làm mới hàng công. Đại diện nước Anh sử dụng nhiều hơn những đường tạt từ 2 cánh nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.
Cuối trận, Diego Costa cũng được trao cơ hội vào sân nhưng cựu cầu thủ của Chelsea không để lại nhiều dấu ấn.
Kết thúc 90 phút thi đấu, Liverpool đã thúc thủ với tỉ số 0-1 trước Atl.Madrid nhưng thày trò ông Klopp vẫn còn cơ hội phục hận khi 2 đội tái đấu ở trận lượt về vào ngày 11/3 tại sân Anfield.
Đức Tiến