Nam sinh trộm đồ lót, hiếp dâm, đâm thiếu nữ

14:04, 15/01/2014
|

Thấy hàng xóm xinh đẹp, Tùng nhiều lần nhìn trộm cô tắm rồi lấy đồ lót về nhà. Hôm đó, thấy mẹ nạn nhân đi vắng, nam sinh này lẻn vào nhà với mục đích hiếp dâm.

Ảnh minh họa
Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan điều tra

Ngày 14/1, Thượng tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (17 tuổi, học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, trú tại xóm 1B, xã Hưng Lĩnh) về tội giết người, hiếp dâm.

Theo đó, sau một thời gian vào cuộc điều tra, khoảng 11h ngày 13/1, công an huyện Hưng Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tùng, là nghi cán số 1 trong vụ truy sát chị Nguyễn Thị Thạch (20 tuổi, trú cùng địa phương). “Lúc đó Tùng đang học tiết 4 thì công an mời lên phòng hiệu trưởng rồi dẫn về trụ sở làm việc”, ông Hoàng Nghĩa Nam, Trưởng công an xã Hưng Lĩnh cho biết. Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận là hàng xóm của Thạch. Tùng đã nhiều lần rình nhìn trộm cô gái tắm. Thậm chí nam sinh này còn lấy đồ lót của Thạch về cất trong nhà.

Trưa ngày 27/12, biết bà Toàn (mẹ nạn nhân) đi vắng, Tùng lẻn vào nhà ý định giở trò đồi bại với cô hàng xóm thì bị phát hiện, nạn nhân hoảng loạn kêu cứu. Sợ bị lộ, Tùng vơ chiếc dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào đầu Thạch. Khi con dao bị gãy, Tùng dùng tay bóp cổ và lấy chiếc thắt lưng siết cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Sau đó Nguyễn Văn Tùng tiếp tục thực hiện hành vi hãm hiếp cô gái.

Sau khi gây án, Tùng đem dao, thắt lưng vứt xuống mương nước gần nhà để tẩu tán rồi về nhà tắm rửa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà Toàn về nhà phát hiện con gái nằm bất tỉnh kêu cứu, Tùng còn chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu, hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sáng 14/1, công an đã tìm được con dao và thắt lưng mà Tùng dùng để gây án. Nguyễn Văn Tùng là con thứ hai của ông Nguyễn Văn Đồng và bà Ngô Thị Tâm. "Từ trước tới nay Tùng là một thanh niên ngoan hiền, chưa có tiền án tiền sự. Khi biết tin Tùng là người đâm Nguyễn Thị Thạch thì ai cũng ngạc nhiên”, ông Nam nói.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


(theo Zing)

Ý kiến bạn đọc