NSƯT Kim Tử Long bật khóc vì nhớ mẹ

08:15, 07/09/2017
|

(VnMedia) - Trong tập 4 Làng hài mở hội ngày 6/9 trên THVL1, NSƯT Kim Tử Long đã bật khóc, kể chuyện mẹ mất nhưng vẫn phải đi hát

Rơi vào vòng nguy hiểm ở tập trước với chủ đề Đi ăn giựt, Chuẩn Đam Mê mang đến tiểu phẩm Xóm yêu thương. Để hoàn thành phần dự thi trọn vẹn, tất cả các thành viên của đội phải cố gắng vượt qua áp lực tâm lý khi có nhiều chuyện không vui xảy ra. Thành viên Lâm Quang Khôi – nhân vật “ông Địa không tóc” trong tiểu phẩm Không tin luôn ở tập 1 hiện đang nằm viện với căn bệnh suy thận. Vắng Quang Khôi là một tổn thất lớn cho Chuẩn Đam Mê, bên cạnh đó, mẹ của Hoàng Anh lại đang mắc bệnh ung thư, tất cả những sự việc này càng ảnh hưởng đến tinh thần của đội rất nhiều.

Giám khảo Đại Nghĩa không giấu được xúc động bước lên sân khấu ôm các thành viên, anh chia sẻ: “Tụi em đúng là Chuẩn Đam Mê, cảm ơn các em rất nhiều. Nếu nói về tiết mục này, hãy yên tâm, hôm nay tụi em làm rất tốt”. Giám khảo Việt Hương không kìm được nước mắt nói: “Chị nghĩ là Hoàng Anh hôm nay áp lực nhất, bởi vì cái gì mà liên quan đến người thân, người mẹ của mình thì tinh thần khó được vững vàng như vậy. Tụi em phải cố gắng vượt qua vòng thi này để chia sẻ với Khôi. Chị nghĩ Khôi cũng sẽ vui và tỉnh táo hơn để có thể đồng hành tiếp với tụi em trong chương trình”.

Đội Chuẩn Đam Mê với tiểu phẩm
Đội Chuẩn Đam Mê với tiểu phẩm "Xóm yêu thương".

 

Tiểu phẩm Đại náo vườn linh chi lấy hình ảnh Thanh xà – Bạch xà quen thuộc của Chuồn Chuồn Giấy biến hóa khác đi để tạo nên nét mới lạ.
Tiểu phẩm Đại náo vườn linh chi lấy hình ảnh Thanh xà – Bạch xà quen thuộc của Chuồn Chuồn Giấy biến hóa khác đi để tạo nên nét mới lạ.

 

NSƯT Kim Tử Long xúc động và nhớ lại hoàn cảnh của mình cách đây 17 năm ngày mẹ mất.
NSƯT Kim Tử Long xúc động và nhớ lại hoàn cảnh của mình cách đây 17 năm ngày mẹ mất.

 

Đội Son với tiểu phẩm
Đội Son với tiểu phẩm "Ma bài".

 

Tiếp tục với đề tài gia đình gần gũi và dễ đi vào lòng người, đội Tươi mang đến tiết mục Con yêu.
Tiếp tục với đề tài gia đình gần gũi và dễ đi vào lòng người, đội Tươi mang đến tiết mục Con yêu.

 

Với chủ đề Bi hài tài sản, đội Ngẫu Nhiên mang đến góc nhìn hài hước cảm hứng từ tác phẩm Lão hà hiện của nhà văn Moliere.
Với chủ đề Bi hài tài sản, đội Ngẫu Nhiên mang đến góc nhìn hài hước cảm hứng từ tác phẩm Lão hà hiện của nhà văn Moliere.

 

Rơi vào vòng nguy hiểm ở tuần trước phải thể hiện tình huống Đi ăn chực, đội Mộc mang đến tiểu phẩm Nghệ thuật ăn chực.
Rơi vào vòng nguy hiểm ở tuần trước phải thể hiện tình huống Đi ăn chực, đội Mộc mang đến tiểu phẩm Nghệ thuật ăn chực.

 

Với tiểu phẩm Đại náo vườn linh chi, Chuồn Chuồn Giấy xuất sắc vượt qua 5 đội còn lại và chiến thắng giải nhất tuần với 39.1 điểm.
Với tiểu phẩm Đại náo vườn linh chi, Chuồn Chuồn Giấy xuất sắc vượt qua 5 đội còn lại và chiến thắng giải nhất tuần với 39.1 điểm.

Khi nghe câu chuyện của đội Chuẩn Đam Mê, giám khảo Kim Tử Long xúc động và nhớ lại hoàn cảnh của mình cách đây 17 năm. Nam giám khảo mở lòng chia sẻ: “Vào năm 2000, trước đó thì tôi có nhận show diễn, mẹ tôi mất, tôi ở lại nhà 3 ngày. Được 2 ngày thì bầu show điện thoại liên tục, tôi phải đi hát dù trong ngày đám tang mẹ. Tôi mặc nguyên bộ đồ tang, đến nơi thay cái áo vest và hát. Tôi cũng như các bạn hiện tại, chỉ biết rằng bước lên sân khấu là tôi hát bằng cả trái tim, niềm đam mê của mình”. Đồng cảm với những áp lực mà đội đang trải qua, giám khảo Kim Tử Long nhận thấy đội đã làm rất tốt và mang đến tiết mục trọn vẹn. Điểm số Chuẩn Đam Mê nhận được là 38 điểm, xếp thứ 4 trong đêm thi.

Tiểu phẩm Đại náo vườn linh chi lấy hình ảnh Thanh xà – Bạch xà quen thuộc của Chuồn Chuồn Giấy biến hóa khác đi để tạo nên nét mới lạ cho khán giả. Lần đầu tiên đội Chuồn Chuồn Giấy dự thi với sự vắng mặt của trưởng đội Thái Duy trên sân khấu. Thực chất, Thái Duy vẫn luôn đồng hành cùng nhóm nhưng với vai trò khác, anh chấp nhận đứng phía sau đội để hỗ trợ về công tác âm thanh và quan sát tổng thể tiết mục của đội. Đây là cách ban giám khảo đã khuyên đội thực hiện khi ở những tuần trước đội còn chưa tìm ra hướng đi của mình.

Với sự tiếp thu ý kiến từ ban giám khảo, Chuồn Chuồn Giấy đã nhận được rất nhiều lời khen cho phần thi này. Giám khảo Việt Hương nhận thấy đội đã nắm bắt được con đường để đi tiếp tục trong chương trình. “Diễn tốt, vũ đạo tốt, bay nhảy hợp lý, hôm nay cả nhóm Chuồn Chuồn Giấy thật xuất sắc”, chị chia sẻ. Giám khảo Đại Nghĩa cho rằng đây là một tiết mục hấp dẫn với những tình huống, chi tiết bất ngờ. Anh dành lời khen ngợi đặc biệt đến Việt Trang đã diễn hết sức mình và không làm rơi tình tiết của tiểu phẩm.

“Thánh về nhì” đội Son tuần này lại tiếp tục về nhì, đội chỉ kém may mắn hơn Chuồn Chuồn Giấy 0.1 điểm cho tiểu phẩm Ma bài. Ba thành viên Tâm Anh, Cẩm Hò, Tuấn Kiệt hóa thân thành những ma bài Cơ, Rô, Chuồn dùng tiền để dụ dỗ con người bán đi tình bạn, tình yêu của mình. Câu chuyện là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai đã và đang dấn thân vào con đường bài bạc, những đồng tiền kiếm được bằng con đường đỏ đen chỉ khiến con người dần bán mình cho quỷ dữ, ngay cả nhân tính cũng không còn.

Tiếp tục với đề tài gia đình gần gũi và dễ đi vào lòng người, đội Tươi mang đến tiết mục Con yêu. Giám khảo Việt Hương cảm thấy đội có cách làm hài rất mới, cuốn hút người xem với phong cách dễ thương, nhẹ nhàng. Giám khảo Đại Nghĩa đánh giá cao diễn xuất của đội: “Các thành viên đội Tươi khi hòa quyện với nhau thì tạo ra một bức tranh tổng thể rất dễ chịu. Cái hay của tụi em là về diễn xuất, diễn nội tâm từ bên trong ra chứ không phải mình cố tình tạo ra những mảng miếng hài”.Tiểu phẩm Con yêu của đội Tươi gây tranh cãi cho bộ ba giám khảo nhận được 38,1 điểm, xếp thứ 3 đêm thi.

Rơi vào vòng nguy hiểm ở tuần trước phải thể hiện tình huống Đi ăn chực, đội Mộc mang đến tiểu phẩm Nghệ thuật ăn chực. Tiểu phẩm đáp ứng được chủ đề đặt ra xoay quanh nhân vật có biệt danh là “thánh ăn chực”. Được đánh giá cao về mặt nội dung, nhưng lại sai lầm trong lựa chọn bạn diễn quá tốt dẫn đến các thành viên của đội bị lu mờ trong tiểu phẩm, kết quả Mộc nhận về 36,3 điểm, xếp thứ 5 trong đêm thi.

Với chủ đề Bi hài tài sản, đội Ngẫu Nhiên mang đến góc nhìn hài hước cảm hứng từ tác phẩm Lão hà hiện của nhà văn Moliere. Nguyễn Văn Mẹo trong vai lão hà tiện đã khắc họa thành công tính cách keo kiệt, hà tiện, xem trọng tiền vàng hơn cả tình thân. Tiếp tục thể hiện sở trường cải lương trong tiểu phẩm hài, nhưng với cách dàn dựng chưa thuyết phục cùng bối cảnh không hợp lý đã khiến Ngẫu Nhiên chỉ nhận về 36.3 điểm, đồng xếp thứ 5 trong đêm thi cùng đội Mộc.

Đình Cường

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Ý kiến bạn đọc