Học trò của NSND Hồng Vân bị hàng xóm phàn nàn vì mê diễn

06:40, 22/12/2017
|

(VnMedia) - Đăng Khoa kể: “Vì thời gian tập bài đa số là giờ khuya nên mọi người trong nhà và hàng xóm đã ngủ hết nên rất hay bị hàng xóm qua nhà “gõ cửa” phàn nàn. Chưa kể có có hôm tập máu lửa quá làm ồn bị mấy anh dân phòng đến nhắc nhở đó chứ”.

Khép lại tập 6 Tiếu Lâm Tứ Trụ với chủ đề Ngày xửa ngày xưa, học trò hot boy của Hồng Vân trở thành ông Bụt điển trai nhất lịch sử truyện cổ tích và xuất sắc “ẵm” giải thưởng nhất tuần về cho hài phái Tỉnh queo. 

Võ Đăng Khoa gây ấn tượng với bốn vị thánh hài và khán giả truyền hình ngay từ tập đầu tiên của Tiếu Lâm Tứ Trụ với vẻ ngoài điển trai, thanh tú và nét diễn tự nhiên, duyên dáng được sư phụ Hồng Vân chọn về với hài phái Tỉnh Queo. Qua từng vòng thi, Võ Đăng Khoa càng thể hiện được khả năng diễn xuất vượt bậc của mình và lĩnh hội được những kinh nghiệm, bản lĩnh từ sư phụ.

Đến với vòng thi chủ đề thứ hai, Võ Đăng Khoa mang đến một tiết mục vô cùng ý nghĩa được gửi gắm qua những tràng cười sảng khoái, hả hê cho cả bốn tứ trụ và khán giả truyền hình. Với tiết mục Ông Bụt ngoại truyện, Võ Đăng Khoa mang đến một câu chuyện rất dí dỏm mang đậm màu sắc truyền thống dân gian với những nhân vật cổ tích quen thuộc. Những mảng miếng hài được sắp xếp rất hợp lý, duyên dáng, từng biểu cảm khuôn mặt, lời thoại của Võ Đăng Khoa đều khiến người xem ôm bụng cười vì duyên quá đỗi.

Tiết mục của Võ Đăng Khoa nhận được sự hỗ trợ của khá nhiều bạn trợ diễn, đó là một lợi thế đem lại thành công cho bài thi, đồng thời cũng đổi lại những khó khăn nhất định trong quá trình tập luyện. Anh chàng hot boy của hài phái Tỉnh Queo chia sẻ: “Do mọi người đều bận công việc riêng nên tất cả thời gian tập đều phải vào ban đêm. Có hôm phải tập từ 9h tối đến tận 6h sáng hôm sau, tập đi tập lại nguyên đêm mà quên luôn giờ giấc”. Có thể thấy rằng để đem đến một tiết mục hoàn chỉnh và đạt được giải thưởng nhất tuần như vậy Võ Đăng Khoa bỏ ra không ít công sức, thời gian và cả sự cố gắng, nỗ lực vươn lên chính bản thân mình từng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

Học trò hot boy của Hồng Vân còn vui vẻ kể lại một kỉ niệm “nhớ đời” trong một đêm tập bài, Đăng Khoa kể: “Vì thời gian tập bài đa số là giờ khuya nên mọi người trong nhà và hàng xóm đã ngủ hết nên rất hay bị hàng xóm qua nhà “gõ cửa” phàn nàn. Chưa kể có có hôm tập máu lửa quá làm ồn bị mấy anh dân phòng đến nhắc nhở đó chứ”.

Sự nỗ lực, cố gắng theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc của Đăng Khoa có ai nghĩ rằng cậu là “cậu ấm” chính hiệu sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nổi tiếng tại Tiền Giang. Võ Đăng Khoa vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đủ đầy về kinh tế, cha mẹ đều mong muốn anh theo hướng kinh doanh. Thế nhưng khi trưởng thành, “cậu ấm” Đăng Khoa lại đam mê theo đuổi con đường nghệ thuật thay vì chọn nối nghiệp gia đình. Anh cho biết từng có thời gian mẹ giận anh vì không cho anh theo con đường nghệ thuật. Mỗi khi nhắc về khoảng thời gian đó Đăng Khoa vẫn còn buồn: “Ngày trước gia đình tôi cấm không cho tôi theo học kịch, đi diễn. Mẹ buồn và giận tôi ghê lắm, lúc đó mẹ còn không chịu nói chuyện với tôi. Mẹ cho rằng làm diễn viên cực khổ, vất vả nên không muốn cho tôi theo. Tôi phải mất một thời gian dài thuyết phục gia đình. Tôi muốn cho mẹ hiểu rằng đó là cái nghề mà tôi lựa chọn và tôi quyết tâm theo đuổi nó đến cùng”.

Võ Đăng Khoa còn tươi cười bảo vì bản tính mình lỳ, hay cố chấp nên làm mẹ buồn nhưng có lẽ nhờ cái “lỳ” đó mà bây giờ gia đình nhận thấy sự nỗ lực nghiêm túc trong công việc mà anh đang theo đuổi. Đến nay anh chàng đã không phụ lòng cha mẹ khi vừa quản lý sản nghiệp gia đình vừa theo đuổi đam mê của mình.

Với lịch trình công việc bận rộn là thế nhưng Đăng Khoa luôn có quỹ thời gian để tập bài, học thoại  mà chưa bao giờ bỏ buổi tập hay show diễn nào. Với anh được diễn đứng trên sân khấu là cả niềm đam mê và hạnh phúc, Đăng Khoa chia sẻ: “Dù công việc thế nào tôi cũng cố gắng sắp xếp để được đi tập, đi diễn. Tôi thường hợp tác kinh doanh với bạn để có người cùng quán xuyến công việc chung mà tôi cũng có thể có thời gian riêng đi diễn thỏa được cái đam mê của mình”.

Niềm hăng say đứng trên sân khấu được Khoa nuôi dưỡng và theo đuổi trong 4 năm qua, nhưng có một biến cố xảy ra khiến anh tạm gác đam mê và trở về nhà nối nghiệp kinh doanh gia đình. Năm đó khi niềm đam mê đang cháy hừng hực, anh chăm chỉ đi học đi diễn từng ngày thì nhận tin mẹ bị thoái hóa khớp gối không thể đi lại được. Thời điểm ấy gia đình không có người để chăm sóc và quản lý cửa hàng anh đành gác tất cả dự định, công việc trên Sài Gòn về quán xuyến công việc kinh doanh

Tạm xa sân khấu một năm là khoảng thời gian mà Đăng Khoa như thiếu đi gì đó một phần trong cuộc sống vốn dĩ là quá đủ đầy của mình. Chàng hot boy vui vẻ thừa nhận: “Bản tính tôi mau chán lắm nên tôi hay suy nghĩ ra những những công việc kinh doanh mới. Nhưng tôi chưa bao giờ chán sân khấu vì ở đó tôi được hóa thân một con người khác, tính cách khác trong mỗi câu chuyện khác nhau. Với tôi được đứng trên sân khấu là một niềm vui và hạnh phúc mà khó có điều gì sánh được”.

Sau một năm khi tình hình sức khỏe mẹ ổn định, việc kinh doanh gia đình cũng đi vào quỹ đạo, chàng trai với niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng xin gia đình quay lại với sân khấu. Sau một năm tạm gác lịch học, lịch diễn, anh gặp khá nhiều khó khăn: “Quay lại với nghề sau một năm, tôi tự thấy mình thua bạn bè đi rất nhiều nên từ đó đến nay không ngừng cố gắng tập luyện, trau chuốt kỹ thuật biểu biễn nhiều hơn”. Đó chính là một phần lý do mà hot boy Võ Đăng Khoa tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ để học hỏi những kiến từ thầy cô, những kinh nghiệm từ những người đi trước truyền dạy lại cho mình và vượt lên bản thân tiến bộ từng ngày.

Đình Cường

Ảnh: Hoàng Khôi


Ý kiến bạn đọc