Giết người vì bị nói không đội mũ bảo hiểm

19:12, 07/01/2013
|

(VnMedia)- Trong lúc bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP. Hải Phòng dừng xe kiểm tra hành chính vì không đội mũ bảo hiểm, hai đối tượng bị một người đi đường nói "phạt là đúng", ngay lập tức chúng đã đuổi đánh người này đến chết.

 Ảnh minh họa

 Hai đối tượng Bùi Đức Hùng, Bùi Quý Khoán tại cơ quan điều tra.


Ngày 7/1, Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Bùi Đức Hùng, sinh năm 1968 và Bùi Quý Khoản, sinh năm 1990, cùng trú tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h30, ngày 5/1, tại đường 353 (thuộc thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương), 2 đối tượng trên điều khiển xe máy Jupiter BKS 16M8-5503 không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông. Lúc đó, anh Phạm Văn Nam, sinh năm 1965, trú tại thôn Tiên Sa, xã Hồng Thái, huyện An Dương đi ngang qua và nói: “Không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt là đúng rồi”. Bực tức vì câu nói trên, 2 đội tượng đã đợi lực lượng Cảnh sát cơ động đi khỏi, rồi đuổi theo anh Nam chửi, sau đó xông vào đấm đá vào đầu, người anh Nam hết sức dã man. Đến khi anh Nam gục xuống đường bất động, các đối tượng mới bỏ đi. Sau đó, anh Nam được nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Nam đã tử vong vào lúc 7 giờ ngày 6/1. Biết anh Nam tử vong, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Trần Quang Hợp trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ cái chết của anh Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định rõ đối tượng, đồng thời ráo riết truy bắt đối tượng Hùng và Khoản. Biết không thể lẩn trốn, đến 16 giờ ngày 6/1, đối tượng Hùng đến Công an huyện An Dương đầu thú. Tiếp đó, 10h30, ngày 7/1/2013, Khoản đã đến đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội


Trung Minh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc