Giây phút hoảng loạn khi cây xăng bùng cháy

17:28, 03/06/2013
|

(VnMedia) “Thời điểm xảy ra cháy, em đang đứng ở tầng 2, nhà B3, Bệnh viện 108 thì thấy luồng lửa chảy dưới lòng đường với bán kính khoảng nửa mét. Sau đó, bén đến quán phở cạnh cây xăng và bùng lên cháy dữ dội…”, em Trần Minh Thoa, một nhân chứng kể lại vụ cháy với VnMedia.

>> Toàn cảnh vụ cháy cây xăng kinh hoàng 

>>Hà Nội: Cháy nổ lớn tại cây xăng gần Viện 108
 
Như VnMedia đã đưa tin, khoảng hơn 13h chiều nay (3/6), tại khu vực cây xăng trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn, sau đó lan sang và thiêu rụi một số quán ăn nằm cạnh bên, cùng nhiều đồ đạc liên quan.
 
Đến khoảng 14h30 phút, bất chấp những nỗ lực của hàng chục lính cứu hỏa và cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phường… xe bồn chở xăng nằm ngay cạnh cây xăng vẫn bốc cháy rực lửa. Thi thoảng trong đám cháy lại phát ra những tiếng nổ nhỏ.
 
Trước nguy cơ, xe bồn chở xăng có thể phát nổ, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, cảnh sát đã phải di dời hết những người dân hiếu kỳ đang đứng vây kín khu vực xảy ra cháy cách xa hiện trường 300 mét. Cảnh sát đã phải căng dây, dùng xe mô tô... lập hàng rào tại đầu một số tuyến phố để hạn chế người qua lại.

 Ảnh minh họa

 Hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội chiều 3/6. Ảnh: Ngọc Lân


Nhiều người nhà bệnh nhân cũng bị sơ tán khỏi khu vực cổng bệnh viện do khu vực này lửa đang bao trùm. Đám cháy bùng lên mỗi ngày một lớn, kèm theo cột khói cao hàng chục mét ngay khu vực cổng bệnh viện đã khiến nhiều người dân hoảng loạn.


Thuật lại sự việc kinh hoàng với VnMedia, chị Linh, một phụ nữ bán nước chè trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, gần khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 1h. Thời điểm xảy ra cháy, xe bồn đang đậu trong sân trạm xăng để bơm xăng vào bể chứa thì rò rỉ ra đường. Lúc này, một thanh niên vào mua thuốc lá phát hiện, téc đang bơm xăng bị rò rỉ chảy xăng ra đường gây cháy liền tri hô để mọi người chạy.
 
“Lúc đó, trong hai cửa hàng ăn liền kề, có một số khách hàng đang ăn trưa. Thấy vậy, mọi người bỏ xe, vội vàng chạy nháo nhào ra ngoài đường”, chị Linh cho biết.
 
Thời điểm xảy ra cháy, em Trần Minh Thoa, người nhà một bệnh nhân đang nằm chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang đứng ngoài hành lang tầng 2, nhà B3, đã chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ cháy.
 
Kể lại với VnMedia, Thoa cho biết, thời điểm xảy ra cháy vào khoảng hơn 13h. Khi đó, Thoa đang đứng trên tầng thấy luồng lửa cháy chạy dọc dưới lòng đường với bán kính khoảng nửa mét. Xăng chảy đến đâu thì lửa cháy đến đó.
 
“Sau khi cháy đến quán phở, tiếp xúc với than tổ ong thì bùng lên cháy 2 quán ăn”, Thoa kể.

 Ảnh minh họa

Hàng chục lính cứu hỏa ra sức dập lửa. Ảnh: Ngọc Lân

Theo nữ nhân chứng này, sau khi lửa bùng lên gây cháy hai cửa hàng ăn bên cạnh cây xăng thì xe bồn chở xăng cũng bốc cháy dữ dội. “Lửa ở xe bồn chở xăng cháy bùng cao ngang với tòa nhà cao 9 tầng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau đó, khoảng 20 phút, xe cứu hỏa đến. Lính cứu hỏa tập trung dập lửa hai quán ăn trước, sau đó mới quay sang chữa cháy xe bồn chở xăng”, Thoa kinh hãi kể lại.
 
Cùng hàng nghìn người khác đứng kín đoạn đầu tuyến phố Trần Hưng Đạo quan sát vụ cháy, anh Minh, một người làm nghề xe ôm khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ngay từ Bờ Hồ, anh đã nhìn thấy cột khói đen bốc lên nghi ngút. Ít phút sau từ Bờ Hồ về đến khu vực cổng bệnh viện, anh chứng kiến lửa đang bao trùm chiếc xe bồn trong sân trạm xăng. Hơn 10 cảnh sát cứu hỏa đang ra sức dập lửa, chữa cháy.
 
Sau hơn 2 tiếng nỗ lực dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa khi chiếc xe bồn chở xăng đã bị cháy hết.

Thông tin ban đầu, vụ cháy đã gây bỏng cho một số nhân viên trạm xăng dầu số 9 của Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội cùng một ôtô, 5-6 xe máy cùng nhiều vật dụng khác của hai cửa hàng ăn bị thiêu rụi hoàn toàn.
 
Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc