Giả công an hình sự, cướp xe máy giữa đường

22:31, 24/07/2014
|

(VnMedia)- Khi đang lưu thông trên đường, chị Tính gặp 4 thanh niên đi trên 2 xe máy tự xưng là Cảnh sát hình sự rồi hành hung chị Tính, cướp xe máy tẩu thoát.

Ngày 24/7, tin từ công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh được biết cơ quan này đang tiến hành truy tìm tung tích của hai đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0h ngày 23/7/2014, chị Nguyễn Thị Tính (SN 1990, quê Bình Định, tạm trú tại quận 12) đi xe máy lưu thông đến trước số nhà 442 Nguyễn Oanh (phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) thì bị 04 thanh niên đi trên 02 xe máy ép xe, tự xưng là Cảnh sát hình sự rồi hành hung chị Tính, cướp xe máy tẩu thoát. Đến 03h15’ cùng ngày, Công an quận 12 đã bắt giữ 02 đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Phú (SN 1989, ở quận 8) và Châu Thế An (SN 1993, ở quận 12) cùng tang vật; giao Công an quận Gò Vấp xử lý, truy bắt 02 tên còn lại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cái Thanh Hà (SN 1988, ở huyện Phù Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, Cái Thanh Hà có mối quan hệ quen biết với con trai một người phụ nữ tên Lục. Qua mối quan hệ này, Hà biết được bà Lục đang có nhu cầu xin cho con trai vào lực lượng bộ đội chuyên nghiệp.

Cái Thanh Hà đã liên hệ với bà Lục và tự giới thiệu là Trương Văn Hoàng, hiện là công an mật đang công tác tại Bộ Công an, có khả năng xin được cho con trai bà Lục chuyển thành bộ đội chuyên nghiệp.

Tưởng thật, bà Lục đã 7 lần đưa tiền cho Hà để xin việc cho con trai, với tổng số tiền lên tới 71.500.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Cái Thanh Hà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hà, số tiền nhận của bà Lục hắn đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc