Rơi từ buồng thang máy tầng 7, bảo vệ tòa nhà tử vong

12:11, 30/06/2014
|

(VnMedia) - Mở cửa thang máy để kiểm tra, người bảo vệ bước chân vào bên trong mà không biết bên trong không có cabin. Rơi từ tầng 7 xuống đất, người đàn ông này tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng nay, 30/6, tại nhà N5A khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, quê Phú Thọ), nhân viên bảo vệ tòa nhà trên.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

                                         Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Theo nhân chứng, khoảng hơn 8h sáng 30/6, ông Trần Huy Tuấn (50 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ) là bảo vệ tòa chung cư N5, đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) cùng ông Vũ Lập Thảo lên kiểm tra chiếc thang máy bị hỏng, kẹt ở tầng 7 từ nhiều tháng nay để thuê thợ vào sửa.

Tuy nhiên, khi "vừa mở được khóa cửa thang máy, ông Tuấn hụt chân bước vào bên trong khiến thang máy rơi tự do từ tầng 7 xuống đất và ông tử vong tại chỗ", ông Thảo kể lại, nét mặt chưa hết hốt hoảng.

Cũng theo ông Thảo, thang máy bị hỏng nhiều tháng nay nên tổ dân phố phải khóa lại tránh trẻ nhỏ và người lạ đi vào. "Người dân tự bỏ tiền túi để thuê thợ vào sửa thì xảy ra sự việc đáng tiếc này".

Ông Phạm Hồng Thoại, bí thư chi bộ tổ dân phố nhà N01 - N5A (Hoàng Đạo Thúy) cũng xác nhận, chiếc thang máy hỏng từ 4 tháng nay, dù dân phố đã kiến nghị nhiều lần với Ban quản lý tòa nhà và chủ đầu tư nhưng không có kết quả.

Sáng cùng ngày, công an phường Nhân Chính (Thanh Xuân) cũng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc