Hà Nội: Hàng trăm người "bảo vệ" chợ Thành Công

07:57, 20/10/2014
|

(VnMedia) - Đã 6 đêm các tiểu thương chợ Thành Công trắng đêm canh chợ do lo sợ mất kế sinh nhai. Những khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt hốc hác vì thức đêm chất chứa đầy những hoang mang, lo ngại.

>>90 tuổi, chống gậy trắng đêm giữ chợ

>>Những dấu hỏi cho bản quy hoạch chợ Hà Nội

>>Phá chợ xây siêu thị: "Phú quý giật lùi"?

Từ hôm 13/10 đến nay, cứ 9h tối các tiểu thương lại họp nhau tại cổng chợ Thành Công để giữ chợ để phản đối cách làm của Ban quản lý chợ cũng như chủ đầu tư dự án chuyển chợ thành trung tâm thương mại. Không ai bảo ai, nhưng bà con tự chia làm 2 ca trông chợ, người già cả thì từ 9h tối đến 2h sáng, còn người trẻ thì trông tiếp đến sáng rồi bán hàng luôn.

Khổ cực lắm, nhưng bà con vẫn kiên quyết bám trụ đợi cơ quan chức năng xuống giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, cho đến giờ này, thông tin mà họ có được vẫn chỉ là qua các phương tiện thông tin đại chúng.

 Ảnh minh họa

Các tiểu thương căng băng rôn kêu cứu

 Ảnh minh họa

Luôn có đến hơn 40 tiểu thương ngồi cả đêm trước cổng chợ 

 Ảnh minh họa

Chuẩn bị thức ăn, nước uống cho cả đêm dài

 Ảnh minh họa

Trải nilon hoặc chiếu làm chỗ ngồi 

Ảnh minh họa 

Trẻ con không ai trông cũng theo mẹ ra chợ

 Ảnh minh họa

Nếu cứ tiếp tục như thế này, không hiểu những cụ già sẽ làm thế nào để bảo đảm sức khỏe?

Ảnh minh họa 

Những ánh mắt lo lắng
Ảnh minh họa

Khuôn mặt mệt mỏi
Ảnh minh họa

Những cái nhìn đăm chiêu
Ảnh minh họa 

Những ánh mắt hốc hác, hoang mang vô định

Ảnh minh họa 

Ngày mai là 20/10, các tiểu thương cũng tự động viên nhau bằng một lẵng hoa tươi. Họ hy vọng các cấp chính quyền có thể thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con để giữ lại chợ dân sinh


Đức Huy

Ý kiến bạn đọc