Người vợ trần tình sau khi đổ dầu ăn đun sôi vào chồng

13:56, 25/05/2017
|

(VnMedia) - Cảm thấy uất ức và mất bình tĩnh vì bị chồng liên tục hành hung vì không đưa tiền đi cá cược cờ bạc, bà Võ Thị Liên Chi đã hất chảo dầu vào người chồng để chống cự.

Liên tục bị chồng đánh nhập viện

Chiều 17/5, bà Võ Thị Liên Chi ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn đang nằm bệnh viện tại TPHCM để điều trị những thương tích trên người do chồng đánh đập.

Vẫn còn trong tâm trạng hoảng sợ mỗi khi mở mắt ra nhìn thấy người lạ, được người nhà trấn an, bà Chi mới bình tĩnh kể lại câu chuyện bị người chồng hành hạ suốt thời gian dài trong nước mắt: “Những tưởng bước thêm bước nữa để tìm hạnh phúc gia đình, ai ngờ gặp ngay người chồng vũ phu. Anh ấy thường xuyên chửi rủa rồi đánh đập tôi vô cớ . Những lần bị chồng đánh là những lần tôi phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích trên người. Trận đòn cuối tháng 4 vừa qua khiến tôi gãy tay, động thai dù thai mới trên 5 tuần tuổi”.

Chị Chi bị người chồng đánh gãy tay, có nguy cơ sẩy thai đang nằm điều trị tại bệnh viện
Bà Chi bị người chồng đánh gãy tay, có nguy cơ sẩy thai đang nằm điều trị tại bệnh viện

Bà Chi cho biết, bà và ông Trần Thanh Tâm, 42 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mới làm đám cưới cách đây khoảng 4 tháng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người trước đó đều có gia đình nhưng đã đổ vỡ; cả hai đều đã có con riêng.

Lần đi thêm bước này, bà chỉ mong có được hạnh phúc, nhưng không ngờ gặp người chồng có thói đam mê cờ bạc, vũ phu. Sau mỗi trận cờ bạc, rượu chè về là thường gây sự để đánh đập bà.

Nằm trên giường bệnh, bà nhớ lại cuộc sống khó khan sau khi đi thêm bước nữa. Hai người lấy nhau nhưng không có tiền mua nhà ở riêng, thấy vậy mẹ vợ cho hai vợ chồng mượn căn nhà để ở tạm tại xã Tân Hương. Những ngày đầu, họ cũng êm ấm, hạnh phúc như những cặp đôi mới cưới khác. Sau đó, ông Tâm “ngựa quen đường cũ”, lại tiếp tục lao vào cờ bạc, cá độ như trước ngày có bà và triền miên trong thua nợ.

Không chỉ lấy hết số tiền bà Chi tích góp được gần 300 triệu đồng, người chồng còn lấy luôn số vàng nữ trang nướng vào trò đỏ đen. Hết tiền hết bạc, chồng nhiều lần đòi hỏi bà phải đưa thêm nhưng bà chẳng còn đồng nào để đưa. Không dừng lại, ông Tâm nhờ bà đi hỏi mượn mẹ vợ, không được đáp ứng, ông Tâm quay sang chửi rủa bà. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng liên tục đánh đập nhau.

Đỉnh điểm là ngày 21/4, khi bà không chịu được đã bỏ về nhà mẹ ruột để ở, trốn tránh những trận đòn roi của chồng, ông Tâm lên nhà vợ năn nỉ rước bà Chi về. Trên đường về, người chồng lại tiếp tục vào tiệm game cá cược ăn thua bằng tiền để vợ ngồi bên ngoài đợi. Ông Tâm chơ đến khuya vẫn chưa chịu ra về, nóng ruột bà Chi gọi chồng và định đón xe ôm về thì bị ông Tâm lôi lại đánh vì “tội” làm mất mặt chồng, bà Chi kể và khóc nấc.

Hình ảnh chị Chi được đưa đến bệnh viện trong đêm 2/5
Hình ảnh chị Chi được đưa đến bệnh viện trong đêm 2/5

Được người quen can ngăn và đưa bà Chi về nhà bố chồng nằm, hơn 1 tiếng sau bà được người nhà đưa đi bệnh viện Long An cấp cứu với nhiều thương tích trên người. “Khi vào nhập viện, chồng và gia đình chồng tôi cấm không được khai bị đánh, mà phải khai với bác sĩ là té xe. Vì không muốn mất mặt gia đình chồng và xấu hổ nên tôi nói với bác sĩ bị ngã”

Sau khi xuất viện, bà Chi bó bột tay trái, mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nhưng người chồng vẫn không phụ giúp, mà còn thường xuyên chửi rủa.

Đến ngày 2/5, ông Tâm yêu cầu bà Chi đưa 5 triệu đồng để đi mua gà đá nhưng bà không có, người chồng tiếp tục chửi rủa. Đến đêm, Chi thấy đói bụng rồi đi xuống bếp lấy gói mì ra tô để trên bàn và đun ấm nước pha mì thì chồng tiếp tục chửi, hăm dọa: “Bà già đó (mẹ ruột bà Chi – PV), tao mà có súng là tao bắn bả. Tiền cả đống, tao hỏi mượn có ba chục triệu cũng không cho”.

Bà Chi vẫn không nói gì, tiếp tục đun chảo dầu cũ dùng chiên khô cá của ngày hôm trước để chiên trứng ăn với mì. Chiên xong bà Chi cầm cả chảo dầu đi về phía tô mì thì ngay lúc đó Tâm vùng dậy tấn công bà. Chị đau đớn khi bị chồng nắm lấy cái tay bị gãy tiếp tục đẩy tới lui, không chịu nổi nên bà la lớn để cho Tâm thả cánh tay đang bị gãy ra, nhưng Tâm tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào người. Vì lo sợ Tâm đá trúng vào bụng đang mang thai nên bà Chi đã hất chảo dầu vào Tâm theo phản xạ. Khi nghe Tâm la lên đau đớn thì bà Chi mới tỉnh ra là chảo dầu vừa đun sôi, đang nóng.

Công an vào cuộc điều tra

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cả hai vợ chồng đều nhập viện cấp cứu. Phía Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận vụ việc và vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và bước đầu lấy lời khai các bên có liên quan. Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết, vụ việc của gia đình bà Chi vẫn đang trong giai đoạn điều tra, thu thập lời khai các bên có liên quan, các nhân chứng,…nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Giấy tờ bệnh án của chị Chi
Giấy tờ bệnh án của bà Chi

Bước đầu xác định, hiện trường vụ việc là căn nhà của hai vợ chồng bà Chi có dấu hiệu xáo trộn. Có vết dầu ăn cũ loang lỗ trên nền nhà và ga nệm. Do hai vợ chồng đều nhập viện cấp cứu nên cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành làm việc cụ thể với hai người.

Theo người nhà bà Chi, sau khi vụ việc xảy ra, cả hai gia đình bên vợ và bên chồng đã được công an mời lên làm việc. Sau đó, hai gia đình có làm tờ cam kết bãi nại, để cả hai lo chăm sóc cho con cái vì đây là mâu thuẫn vợ chồng. Tuy nhiên, sau đó gia đình nhà chồng đã làm đơn tố bà Chi hất dầu ăn vào người chồng.

Bà Chi nói, gia đình nhà chồng cho rằng mình độc ác, tạt hai chảo dầu vào người chồng là không đúng sự thật. Chuyện chị bị hoảng loạn do chồng tấn công nên mới hất chảo dầu đang đứng chiên thức ăn vào người chồng. Vụ việc này đúng hay sai để cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bà Chi cũng cho biết hiện bà thai ở vào tuần thứ 7.

Châu Thành


Ý kiến bạn đọc